Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Bắc Kinh yêu cầu Manila ngừng khiêu khích ở Biển Đông
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Nồng ấm Tết cổ truyền dân tộc Khmer Chôl Chnăm Thmây
    Tin Thế Giới
Israel sẽ tấn công vào Rafah bất kể có đạt được thỏa thuận ngừng bắn hay không
    Tin Việt Nam
Lãnh đạo Việt Nam gửi điện thăm hỏi Campuchia sau vụ nổ kho đạn
    Tin Cộng Đồng
Nắng nóng kỷ lục tại nhiều bang của Ấn Độ
    Tin Hoa Kỳ
Mật vụ Mỹ lên kế hoạch bảo vệ trong trường hợp ông Trump bị giam giữ
    Văn Nghệ
Huế
    Điện Ảnh
David Beckham kiện tài tử 'Transformers'
    Âm Nhạc
Danh tính nữ ca sĩ Việt may mắn gặp Rosé (Blackpink), lại còn chiêu đãi fan ảnh cam thường
    Văn Học
Bắt học sinh đi học ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, hiệu trưởng bị xem xét kỷ luật

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tin Việt Nam
Hà Nội đổ mưa tiễn biệt 9 người lính hy sinh trên máy bay CASA
Lễ tang phi hành đoàn CASA 8983 diễn ra tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (Hà Nội) có 9 linh cữu phủ cờ quyết thắng, nhưng chỉ 8 thi thể được tìm thấy. Người trẻ nhất trong số họ mới 27 tuổi.

 


Ngày cuối cùng tháng 6, lễ tang 9 người lính tử nạn trên máy bay CASA-212 số hiệu 8983 được tổ chức tại nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân chủng phòng không không quân dành cho 9 liệt sĩ lễ tang trọng thể nhất.

 

ha-noi-do-mua-tien-biet-9-nguoi-linh-hy-sinh-tren-may-bay-casa-page-2




Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến viếng các chiến sĩ.

 

Đeo băng tang trên tay áo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các lãnh đạo cấp cao như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có mặt từ sớm để từ biệt các quân nhân. Trong đoàn viếng còn có nhiều nguyên lãnh đạo, thành viên Chính phủ, đại diện bộ ngành, đoàn thể, đại diện nhiều tỉnh thành. 

 

Trời Hà Nội đang tạnh ráo, nhưng khi lễ viếng bắt đầu lúc 7h thì đổ mưa rào. Không khí gợi nhắc lại một ngày đau thương hai năm trước, trời cũng mưa trong lễ tang 18 chiến sĩ hy sinh vụ máy bay Mi171 rơi tại xã Bình Yên (Thạch Thất). Trời tuôn mưa, người rơi nước mắt tiễn biệt 9 người lính trên máy bay CASA về nơi an nghỉ cuối cùng.

 

Bên trong nhà tang lễ, di ảnh 9 liệt sĩ xếp thành hàng ngay ngắn. 9 linh cữu ở phía sau phủ quân kỳ quyết thắng cùng những đóa lan vàng. Trong đó có cỗ quan tài trống bởi người lính cuối cùng của tổ bay chưa được tìm thấy. Những người lính thời bình, hy sinh khi làm nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn đồng đội mất tích trên chiếc Su-30. Lúc sống họ là đồng đội, khi đã khuất cũng ở cạnh nhau.

 

810ccfe6-674c-41b5-bf2b-a393cffd9cd1_146

 

 

9 quan tài được phủ cờ tổ quốc.

 

Vẻ mỏi mệt, nước mắt đọng lại trên gương mặt những người mẹ, người vợ, người thân các chiến sĩ khi giông gió cuộc đời bỗng ập đến. 9 người lính ra đi, bỏ lại vợ góa con côi và nhiều dự định còn dang dở. Anh có vợ đang mang thai con đầu lòng tháng thứ bảy, anh có con trai nhỏ mới tròn 3 tháng tuổi. Trước ngày 16/6, họ thực hiện chuyến bay với niềm tin tìm được đồng đội mất tích và sẽ trở về. Người hẹn sơn cánh cửa căn nhà, người định đón vợ con xuống chung cư mới mua, người dự định đổi xe Dream đã cũ nát... 

 

Mặc cho nước mắt của người lớn rơi, con gái 2 tuổi của thiếu tá Lê Văn Đình tha thẩn chơi đùa trong nhà tang lễ. Tên của bé gái và em trai mới 3 tháng tuổi đều có một chữ "Bình" do thiếu tá Đình đặt, với mong ước các con được bình an, sống trong hòa bình. Trước chuyến bay định mệnh, anh hứa về đưa Hạ Bình đi bơi và nhắn nhủ vợ "Xong nhiệm vụ, anh sẽ về đón ba mẹ con lên nhà mới"...

 

ha-noi-do-mua-tien-biet-9-nguoi-linh-hy-sinh-tren-may-bay-casa-page-2-2

 

Con gái 2 tuổi của thiếu tá Lê Văn Đình tha thẩn chơi đùa trong nhà tang lễ.

 

Ông Bùi Tiến An, người thân đại tá liệt sĩ Lê Kiêm Toàn cho biết, hôm nay cả họ xuống tiễn đưa người phi công lái máy bay CASA - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn không quân 918, niềm tự hào của dòng họ Lê Đình ở Thanh Oai. "Toàn chất phác, học hành giỏi giang mà có tâm với dòng họ, xóm làng lắm", nói đến đây, giọng ông lạc đi.

 

Cùng người nhà từ Bắc Giang xuống Hà Nội viếng tổ bay, ông Lương Đình Hải, anh rể liệt sĩ phi công Trần Quang Khải bày tỏ niềm thương tiếc và biết ơn cả 9 người lính. "Các anh, các chú ấy làm tròn nghĩa tình đồng đội với em Khải mà hy sinh. Đây là tổn thất to lớn với cả 10 gia đình chúng tôi và quân đội nhân dân Việt Nam", ông nói.

 

ha-noi-do-mua-tien-biet-9-nguoi-linh-hy-sinh-tren-may-bay-casa-page-2-3

 

Người dân xếp hàng vào viếng.

 

Lễ viếng kéo dài 3 tiếng, trời lúc ngớt, lúc mưa. Dòng người vẫn xếp hàng dài, mang theo những bông cúc, bông ly vàng vào vái chào tiễn biệt, dù vài hôm trước họ chưa từng biết mặt, biết tên các anh. 

 

"Các chú ấy không phải máu mủ ruột rà nhưng cũng như người thân của chúng tôi", cựu chiến binh Nguyễn Văn Chiến nói. Ông đau lòng khi đất nước hòa bình mà vẫn có bộ đội hy sinh. Hai năm trước, cũng thời điểm này, tại nhà tang lễ này, vợ chồng ông đến tiễn biệt 18 chiến sĩ hy sinh trong vụ máy bay rơi. 

 

ha-noi-do-mua-tien-biet-9-nguoi-linh-hy-sinh-tren-may-bay-casa-page-2-4

 

Vũ Phương Trang khóc nức nở. 

 

Vũ Phương Trang, cô sinh viên năm nhất Đại học Sư phạm Hà Nội hòa vào dòng người tiễn đưa các liệt sĩ. Trang từng làm những vần thơ lay động cộng đồng về liệt sĩ phi công Trần Quang Khải, nay em đến để nhìn thấy 9 người lính CASA lần cuối cùng. 

 

Những ngày đầu nghe tin máy bay rơi, Phương Trang từng rất hy vọng tổ bay sẽ trở về. "Con xin mẹ an ủi sóng đừng tràn/ Giông đừng tới, bão mưa đừng lớn/ Chỉ một chút êm đềm biển gợn/ Giúp các anh con cập bến đất liền… Kìa anh Chính, anh Chu, anh Đình, rồi anh Mạnh/ Cả anh Toàn, anh Hảo, anh Thế, với anh Lam/ Anh Thái nữa... về đi...".

 

Hay tin cả 9 người hy sinh, Trang đau đớn như mất đi chính người thân. "Mấy đứa trẻ vẫn chưa nhận thức rõ nỗi đau mất cha. Em bế mà các bé vẫn hồn nhiên cười", cô nói rồi cứ thế ôm vai người bạn khóc nức nở.

 

ha-noi-do-mua-tien-biet-9-nguoi-linh-hy-sinh-tren-may-bay-casa-page-2-5




Đồng đội chào tiễn biệt những người lính trên tổ bay CASA-212.

 

Đến viếng 9 người lính, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết trong sổ tang: "Tổ quốc và nhân dân đời đời ghi nhớ và tri ân các đồng chí. Xin gửi tới gia quyến các đồng chí lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương, mất mát to lớn này". Còn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ xúc động "Nghiêng mình trước linh cữu các anh để tiễn đưa các anh về nơi yên nghỉ vĩnh hằng".

 

Giờ truy điệu đến, hàng nghìn người dân vẫn yên lặng xếp hàng trước cửa nhà tang lễ chờ vào viếng, không ai rời vị trí. Ban tổ chức lễ tang kéo dài thêm 15 phút để nhân dân thỏa lòng. Lễ truy điệu bắt đầu lúc 10h15. Từng lời điếu văn điểm lại cuộc đời của 9 người lính của lực lượng phòng không. Người nhiều tuổi nhất bước sang 56, trẻ nhất mới 27 xuân xanh.

 

ha-noi-do-mua-tien-biet-9-nguoi-linh-hy-sinh-tren-may-bay-casa-page-2-6

 

Từng lời điếu văn vang lên, đồng đội các anh không cầm được nước mắt.

 

"9 đồng chí với cấp bậc, chức vụ khác nhau, có người còn rất trẻ nhưng luôn làm tròn nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, sống trọn nghĩa tình với đồng đội… Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân chủng phòng không, Lữ đoàn 918 mất đi những thành viên ưu tú nhất. Gia đình, bạn bè mất đi người con hiếu thảo, người vợ mất đi trụ cột gia đình, các cháu mất đi người cha kính yêu. Chúng tôi xin được chia sẻ nỗi đau thương này với các gia đình. Xin các đồng chí nhận của chúng tôi một nén hương lòng. Những dự định các đồng chí để lại, đồng đội, người thân sẽ thực hiện tiếp...", trung tướng Nguyễn Văn Thanh, Chính ủy Quân chủng phòng không không quân khẳng định.

 

Giờ di quan, tiếng nhạc Hồn tử sĩ vang lên cũng là lúc tiếng khóc của người mẹ, người vợ và thân nhân liệt sĩ như vỡ òa. Di ảnh và linh cữu đại tá Lê Kiêm Toàn dẫn đầu cho 8 linh cữu khác đi phía sau. Hai hàng tiêu binh bồng súng từ cửa nhà tang lễ ra tới sân. Đồng đội nghiêm tay chào khi linh cữu các anh đi qua. Nhiều người lính rắn rỏi, vai mang quân hàm cấp tá mắt cũng nhòe lệ.

 

db703402-e852-4468-9dfc-b72454d4f97d_146

 

Trời mưa, đội tiêu binh mặc áo mưa xếp hàng ngay ngắn làm nhiệm vụ.

 

11h30, đoàn xe rời nhà tang lễ. Xe quân sự chở vòng hoa viếng dẫn đường, đi sau là xe chở linh cữu những người lính CASA tiến về Đài hoá thân hoàn vũ Văn Điển. Tro cốt các liệt sĩ sẽ được chuyển đi mai táng tại quê nhà hoặc nghĩa trang liệt sĩ địa phương theo nguyện vọng gia đình. Trong sân nhà tang lễ, những người dân đứng chật kín sân, khóc vẫy tay chào từ biệt các anh lần cuối, nước mưa hòa nước mắt.

 

"Không người lính nào nghĩ rằng mình ngã xuống để được vinh danh tên tuổi trên tượng đồng bia đá. Nhưng chắc chắn ai cũng khát khao sự hy sinh của mình sẽ được đáp đền bằng sự bình an cho Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân", một nhà báo viết.

 

ha-noi-do-mua-tien-biet-9-nguoi-linh-hy-sinh-tren-may-bay-casa-page-2-8

 

Quan tài được di chuyển ra xe để về Đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển, Hà Nội.
DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Lãnh đạo Việt Nam gửi điện thăm hỏi Campuchia sau vụ nổ kho đạn (30-04-2024)
    Điện mừng Ngày Nhà vua Hà Lan (27-04-2024)
    Thùy Tiên đại diện thanh niên VN phát biểu tại Đối thoại của Tổng Thư ký ASEAN (22-04-2024)
    Nhiều tập đoàn phân phối, thu mua lớn trên thế giới sắp đến Việt Nam (12-04-2024)
    Việt Nam trúng cử vào cơ quan bình đẳng giới của Liên Hợp Quốc (10-04-2024)
    Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tiếp tục thúc đẩy hợp tác dầu khí Việt Nam - Nga (08-04-2024)
    Chủ tịch Quốc hội lên đường thăm chính thức Trung Quốc (07-04-2024)
    Pháp muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam (04-04-2024)
    Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam (04-04-2024)
    Lãnh đạo Việt Nam mời Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Pháp sang thăm (04-04-2024)
    Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 6 trên thế giới của Trung Quốc (30-03-2024)
    UNESCO công nhận TP.HCM là thành viên Mạng lưới thành phố học tập toàn cầu (30-03-2024)
    Hội Luật gia Việt Nam gửi công điện chia buồn sau vụ khủng bố tại Nga (25-03-2024)
    Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Phần Lan (25-03-2024)
    Lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố ở Matxcơva (23-03-2024)
    Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đề nghị Chính phủ Hoa Kỳ ưu tiên thúc đẩy sớm công nhận Quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam (21-03-2024)
    Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào (20-03-2024)
    Thủ tướng gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp FDI và dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (19-03-2024)
    Việt Nam đang đứng trước cơ hội tăng trưởng lớn với những bước tiến dài cho nền kinh tế (18-03-2024)
    Việt Nam sẽ có khu lấn biển làm đảo nhân tạo hơn 11.000 ha (15-03-2024)

Các bài viết cũ:
    Truy tặng huân chương, thăng quân hàm cho tổ bay CASA (29-06-2016)
    Trung Quốc sắp lập tổng lãnh sự quán tại Đà Nẵng (27-06-2016)
    Việt Nam quan ngại sâu sắc vụ phóng tên lửa đạn đạo Triều Tiên (24-06-2016)
    Sóng to ở khu vực tìm kiếm máy bay CASA (18-06-2016)
    TQ sắp mở đường bay thẳng từ Bắc Kinh đến Hoàng Sa (16-06-2016)
    Việt Nam chuẩn bị công bố bản đồ ô nhiễm bom mìn (15-06-2016)
    Malaysia bắt 20 ngư dân Việt Nam (12-06-2016)
    Ấn Độ muốn bán tàu chiến mang tên lửa BrahMos cho VN (09-06-2016)
    Chìm tàu trên sông Hàn (05-06-2016)
    Nấc thang mới Việt - Mỹ báo hiệu thay đổi gì ở Biển Đông (04-06-2016)
    Sức mạnh quân sự Việt Nam được GFP xếp thứ 17 thế giới (03-06-2016)
    Việt - Lào sắp họp bàn về các vấn đề khu vực (02-06-2016)
    Indonesia bắt tàu cá Việt Nam (01-06-2016)
    Đội Hòa bình Mỹ sắp cử đến Việt Nam (31-05-2016)
    Ấn Độ muốn bán tên lửa hiện đại cho Việt Nam (30-05-2016)
    Palau đốt tàu cá Việt Nam (30-05-2016)
    Thủ tướng nêu vấn đề Biển Đông tại hội nghị G7 mở rộng (28-05-2016)
    TQ điều máy bay không người lái tàng hình ra Hoàng Sa (27-05-2016)
    'Mỹ bỏ cấm vận vũ khí không phải món quà tặng Việt Nam' (26-05-2016)
    Việt - Mỹ ký thỏa thuận về chương trình hòa bình (24-05-2016)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Xa Xóm Mũi


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 152802425.